Dalat-Saigon
Administrator
Các bạn tải file đính kèmLời bài hát Điều Giản Dị - Phú Quang
Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em
Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em
Đính kèm
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bài hát cùng thể loại
- Hoàng hôn trên nông trường (Nhạc Nga)
- Tuyển tập nhạc Đức Huy
- Tiếng Hót Chim Bông Lau (Nhạc Nga - Lời Việt: Tuấn Phong)
- Mây Trắng Bay (Nguyễn Văn Hiên)
- Lòng Mẹ (Nhạc Nga)
- Tình Yêu Con Tàu Và Dòng Sông (Nguyễn Đức Trung)
- Mùa Xuân Tình Yêu (Từ Huy)
- Em Như Tia Nắng Mặt Trời (Nguyễn Đức Trung)
- Bài Tình Ca Của Chúng Ta (Nguyễn Đức Trung)
- id 072019 - W/n & 267(titie)