Dalat-Saigon
Administrator
Lời bài hát Ngậm Ngùi - Phạm Duy
Nắng chia nữa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây
Lòng anh mơ với quạt này,
trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em mộng bình thường,
ngủ đi em mộng bình thường.
Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ.
Ngủ đi em, ngủ đi em.
Ngủ đi mộng vẫn bình thường
à ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng sẽ ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
Tay anh em hãy tựa đầu
cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi
Đính kèm
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bài hát cùng thể loại
- Hoàng hôn trên nông trường (Nhạc Nga)
- Tuyển tập nhạc Đức Huy
- Tiếng Hót Chim Bông Lau (Nhạc Nga - Lời Việt: Tuấn Phong)
- Mây Trắng Bay (Nguyễn Văn Hiên)
- Lòng Mẹ (Nhạc Nga)
- Tình Yêu Con Tàu Và Dòng Sông (Nguyễn Đức Trung)
- Mùa Xuân Tình Yêu (Từ Huy)
- Em Như Tia Nắng Mặt Trời (Nguyễn Đức Trung)
- Bài Tình Ca Của Chúng Ta (Nguyễn Đức Trung)
- id 072019 - W/n & 267(titie)